Du học nơi đất khách vốn đã vất vả, nhưng giờ đây đối với những lưu học sinh Việt Nam tại trung tâm vùng dịch Vũ Hán có lẽ cuộc sống còn căng thẳng như một ‘cuộc chiến’.

Dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn biến phức tạp, thêm nhiều nước công bố phát hiện người nhiễm bệnh, số lượng bệnh nhân tăng nhanh chóng. Theo South China Morning Post, đến nay số ca mắc viêm phổi do virus nCoV lên đến gần 10.000 trường hợp (trong đó Trung Quốc chiếm phần lớn với hơn 9600 bệnh nhân), đã vượt quá số người bị lây nhiễm của đại dịch SARS  năm 2002-2003.

Căn bệnh truyền nhiễm chết người này bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng trước tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi hiện có 11 triệu người sinh sống. Do mức độ nghiêm trọng của virus corona, chính quyền đã quyết định phong tỏa Vũ Hán nhằm ngăn chặn lây lan ngày càng rộng.

Đường phố, giao thông ở Vũ Hán vắng vẻ, hiếm có người đi lại, trong khi bệnh viện là nơi đông đúc nhất, gần như quá tải, vì người dân mắc và nghi nhiễm virus corona ngày càng đông. 

Nơi đây hiện được miêu tả là “thành phố ma” khi người dân ở yên trong nhà, xe cộ cấm đi lại trên đường và các cửa hàng, siêu thị thì đã cháy hàng khẩu trang, chất khử trùng và các bộ quần áo bảo hộ toàn thân. Thậm chí, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như trứng, sữa cũng trở nên khan hiếm.

Trong hoàn cảnh đó, số phận của những người Việt Nam tại ‘tâm chấn’ Vũ Hán nhận được sự quan tâm không nhỏ của dư luận.

Vừa qua phóng viên báo điện tử Vnexpress đã nhanh chóng mang lại những thông tin chân thực về cuộc sống của một bộ phận lưu học sinh tại vùng dịch này. 7h sáng, chuông báo thức reo, Nguyễn Văn Phi (27 tuổi, Đại học Vũ Hán) tỉnh giấc, sờ tay lên trán vợ rồi trán mình, thở phào nói “May quá không sốt”.

Quờ tay tìm điện thoại, mở trang thông tin của Trung Quốc để xem số liệu thống kê mới nhất từ Ủy ban Sức khỏe và Y tế về dịch viêm phổi do virus corona, Phi giật mình khi số ca mắc, số người tử vong lớn và tăng nhanh chóng.

Tiếp tục lướt nhanh thông tin mới nhất để nắm tình hình, Phi mở mạng xã hội Wechat lên, bắt đầu thông báo về tình hình sức khỏe của gia đình lên kênh thông tin chung của những anh chị em lưu học sinh Việt Nam đang ở vùng dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc lập ra.

Phi cho biết năm nay vợ chồng anh không về Việt Nam ăn Tết do thời gian nghỉ Tết ngắn, ra Tết chương trình học lại nặng, trong khi vợ anh, lưu học sinh Nguyễn Thị Thanh, đang mang bầu. Anh cũng muốn ở lại để trải nghiệm không khí Tết cổ truyền của người Trung Quốc. Thế nhưng, Vũ Hán trở thành trung tâm bùng phát chủng mới của virus corona khiến vợ chồng anh lo lắng.

Hiện, vợ chồng Phi chỉ biết tích trữ lương thực, hạn chế tối đa đi ra ngoài, đặc biệt là những nơi đông người. Từ sáng đến tối, anh và vợ chỉ ở trong nhà, hết mở laptop xem tin tức lại nghe điện thoại từ người thân. Cả hai liên tục đeo khẩu trang y tế, dù ở trong nhà.

Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress.

Nhiều lưu học sinh kẹt trong vùng dịch cũng mở đầu ngày mới bằng việc kiểm tra thân nhiệt. Ai cũng chuẩn bị một chiếc nhiệt kế và rất nhiều khẩu trang. Đại học Sư phạm Hoa Trung còn tổ chức phát miễn phí xà phòng, khẩu trang và nhiệt kế cho các lưu học sinh. Dù vậy, nhiều người vẫn chưa thể yên tâm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nuôi (34 tuổi), lưu học sinh tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, quyết định không đón Tết Canh Tý cùng chồng con ở quê nhà, một mình ở lại trường để được yên tĩnh, cố gắng hoàn thành nốt phần cuối của luận án tiến sĩ. Nhưng yên tĩnh đâu chẳng thấy, chị trở nên căng thẳng hơn.

Chị chia sẻ trên Vnexpress: “Thấy tôi ở giữa tâm vùng dịch, người nhà lo lắng đứng ngồi không yên. Mỗi ngày tôi nhận hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm, động viên từ gia đình. Thêm tin tức mới về bệnh dịch với số ca mắc ngày càng tăng, tôi không thể tập trung viết được”, chị Nuôi nói.

Lưu học sinh này cho hay giống như những bạn Việt Nam khác, chị vẫn tích cực dự trữ lương thực, phân chia hợp lý nguyên liệu cho các bữa ăn để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tiết kiệm nguồn thực phẩm.

Các lưu học sinh hiện đang học tập tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, Đại học Vũ Hán, Học viện Thể thao Vũ Hán, Đại học Địa chất Trung Quốc. Mỗi người một dự định và chẳng ai ngờ bị kẹt lại ngay ổ dịch khi chính quyền quyết định đóng cửa thành phố Vũ Hán.

Tất cả chuyến bay đến và đi khỏi Vũ Hán đều bị hủy bỏ, nhà ga xe lửa ngừng hoạt động. Ngày 23/1, các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố ngừng phục vụ. Người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà và theo dõi chặt chẽ hướng dẫn mới nhất từ chính quyền.

 
Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress.

Anh Trần Đình Nhân (35 tuổi), nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, cho biết hiện lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán vẫn thường xuyên hỏi thăm, động viên tinh thần để cùng nhau giữ vững tâm lý, chờ đợi giải pháp phù hợp từ phía Đại sứ quán trong trường hợp dịch bệnh tiến triển nguy hiểm hơn.

Anh Nhân chia sẻ việc Đại sứ quán chủ động thăm hỏi tình hình sức khỏe lưu học sinh vào 8h sáng hàng ngày thông qua nhóm chung được lập ra ngay khi dịch bệnh bùng phát giúp lưu học sinh phần nào an lòng hơn.

Từ khi Vũ Hán ra lệnh cấm đi lại, Nguyễn Thị Hiển, (34 tuổi), nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Hoa Trung, chỉ ở trong phòng, ăn ngủ và học bài. Nhưng đến chiều 29/1, chị vẫn phải ra ngoài, đi xe đạp điện ra siêu thị vì rau xanh, trái cây đang cạn dần, mà “cuộc chiến” vẫn còn dài. “Mình rất lo, không biết ra ngoài sẽ như thế nào”. Đường ra siêu thị khoảng 2 km, chỉ lác đác người, quán xá, cửa hàng đều đóng cửa. “Siêu thị tương đối đông người, ai đi ra cũng cầm túi lớn, đa phần các gia đình bổ sung thực phẩm cho 10 ngày tới nửa tháng. Ai cũng đeo khẩu trang, có người hai lớp khẩu trang, hạn chế nói chuyện với nhau”. Hiển nói với Zing từ Vũ Hán.

Hiển lo ngại dịch bệnh sẽ khiến thời gian học tập sẽ bị kéo dài. “Mình là giáo viên Đại học Sư phạm Huế, cũng mong sớm hoàn thành chương trình để về trường công tác, nên Tết này ở lại để hoàn thành luận án. Nhưng tình hình chưa biết sẽ thế nào, hy vọng không kéo dài nhiều tháng như dịch SARS”.

“Một cái Tết đáng nhớ”, chị cho biết. Trước Tết, một người bạn Trung Quốc lái xe cả một đoạn “rất xa” tới trường để mang cho chị món jiaozi – món ăn truyền thống dịp Tết của người Trung Quốc nhưng phải quay về vì trường vừa có lệnh cấm ra vào.

Ngày 28 Tết, thay vì tổ chức tiệc tất niên linh đình như dự kiến, trường của chị phải thay đổi kế hoạch, phát cho mỗi người suất cơm mang về, kèm theo túi quà, lì xì, phiếu mua hàng siêu thị. Tết đến, các thầy trò chỉ chúc nhau và mừng tuổi qua tin nhắn thay vì gặp nhau.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc có khoảng 30 lưu học sinh Việt Nam và người nhà đang ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc). Các cơ quan chức năng đang lên các phương án cần thiết để hỗ trợ và đưa các lưu học sinh nêu trên về nước.

Ngoài Vũ Hán, hiện còn 117 lưu học sinh Việt Nam ở 19 tỉnh thành của Trung Quốc. Ngày 27/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục thông tin, có biện pháp đảm bảo an toàn cho lưu học sinh Việt Nam, đồng thời giúp trao đổi với Bộ Giáo dục Trung Quốc để cập nhật kế hoạch học tập nói chung cho lưu học sinh tại các cơ sở giáo dục.

 

Video xem thêm: Lịch sử che giấu tội ác của chính quyền Trung Quốc

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__