Các hoa hậu Diệu Hoa, Hương Giang, Thùy Lâm đều là những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp và sở hữu một gia đình hạnh phúc. Hãy lắng nghe chia sẻ của những bà mẹ nổi tiếng này về cách nuôi dạy con của họ.

Hoa hậu Diệu Hoa dạy con văn hóa truyền thống 

Năm 1990, khi mới 21 tuổi, người đẹp Nguyễn Diệu Hoa đã bất ngờ vượt qua hơn 200 ứng viên để trở thành Hoa hậu Việt Nam. Được yêu mến và có nhiều cơ hội tiến thân vào làng giải trí, nhưng nếp nhà có truyền thống học hành nghiêm túc nên hoa hậu Diệu Hoa lặng lẽ quay về với công việc học tập. Năm 2006, Nguyễn Diệu Hoa đã gặp được người chồng Ấn Độ. Quyết định kết hôn với một người đàn ông nước ngoài tại thời điểm ấy không hề là điều dễ dàng. 

Đến nay, sau hơn 20 năm, trong khi nhiều hoa hậu lận đận về tình duyên thì Diệu Hoa lại có tổ ấm viên mãn, 2 gái 1 trai và sự nghiệp kinh doanh thành công. 

Sống trong một gia đình có hai nền văn hoá khác biệt, các con lại đi du học từ sớm, chị đã quan tâm dạy con về truyền thống của cả quê mẹ và quê cha. Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ trên báo điện tử Eva: “Từ khi các con còn nhỏ, vợ chồng tôi thường kể cho chúng nghe và mua sách cho chúng đọc những truyện cổ tích Việt Nam và Ấn Độ. Rồi cuộc sống thực tế ở gia đình giúp các con làm quen và ưa thích những phong tục, tập quán tốt đẹp của hai nước. Đêm giao thừa và ngày mồng một Tết, cả nhà chúng tôi đi lễ Phật ở chùa”.

Vào khoảng đầu tháng 11 hằng năm, cộng đồng người Ấn dự lễ hội ánh sáng Diwali, có thể coi như lễ hội năm mới lớn nhất của Ấn Độ. Đã nhiều lần trong dịp này, mấy mẹ con chị lên sân khấu biểu diễn những điệu nhảy Ấn Độ.

Trang phục của hai con gái không thể nào thiếu chiếc áo dài Việt Nam và chiếc saree Ấn Độ… Gia đình chị vui mừng thấy các con đang du học ở xa luôn da diết nhớ về quê hương, gia đình.

Hoa hậu Diệu Hoa diện đồ cùng tông với hai con gái
Hoa hậu Diệu Hoa và hai con gái (ảnh: VnExpress).

Con gái đầu, Diệu My học về Quản lý, Marketing và Business tại trường Wharton của Đại học Pennsylvania, một trong top những trường điểm Ivy League của Mỹ. Con gái thứ hai, Diệu Ly, học trường đại học New York tại Mỹ chuyên ngành marketing, truyền thông, điện ảnh và giải trí. Ly là cộng tác viên bán thời gian cho một doanh nghiệp Mỹ. Cả My và Ly ý thức rõ về những cố gắng của bố mẹ đầu tư cho tương lai của mình nên chăm chỉ học tập, nghiên cứu, sinh hoạt giản dị, tiết kiệm. Cả hai cũng dành thời gian làm thêm vài công việc có liên quan đến chương trình học. 

Hoa hậu Hương Giang chọn bàn ăn là… “lớp học” quan trọng

Hương Giang được khán giả nhớ đến nhiều nhất với danh hiệu Miss Grand Slam Asia – Hoa hậu đẹp nhất châu Á năm 2009 (do trang Global Beauties bình chọn). Trước đó, cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, có mặt trong top 10 Hoa hậu Việt Nam 2006. Năm 2010, Hương Giang lên xe hoa và kể từ đó, cô ít tham gia sự kiện giải trí, sống kín tiếng.

Hoa hậu Hương Giang và con gái (ảnh: Gia đình).

Chia sẻ với báo điện tử Gia đình, hoa hậu Hương Giang khẳng định: “Với gia đình tôi, bàn ăn là một nơi con học được rất nhiều thứ. Ngay từ lúc bé mới sinh, không ai trong gia đình bị cắt cử riêng ra để trông bé ăn rồi sau đó ăn một mình mà cả nhà luôn ăn cùng nhau, bé nằm ở nôi bên cạnh. Lớn lên một tí xíu, bàn ăn ở nhà là nơi con học cách cư xử như khi ra ngoài nhà hàng, cũng những quy tắc được thống nhất: không ném đồ, không la hét, rửa tay trước khi ăn, chỉ ăn khi ngồi trong ghế, không muốn ăn nữa thì tháo khăn ăn, ăn xong thì lấy khăn lau bàn và chổi để tự quét dọn… Đừng hy vọng con sẽ ngoan hơn, nhanh nhẹn hơn khi ra ngoài, còn ở nhà thì xuê xoa sao cũng được. Hãy dạy con những quy tắc ngay từ trong nhà để con làm quen và biến nó thành thói quen của mình.

Bản tính của trẻ con là ham khám phá. Đóng mở cánh tủ, lục lọi đồ dùng, ấn cái nút này nút kia xem sao, bôi bôi, trát trát lên mặt, cái gì cũng phải nếm một tí, thấy người lớn làm gì cũng bắt chước làm theo… – nhiều khi cũng khiến mình muốn nổi khùng. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa lớn tiếng với con bao giờ và sẽ không lựa chọn cách dùng roi để dạy. Tôi luôn tự nhủ, con làm thế vì một lý do nào đó. Lúc còn bé thì con khóc hẳn vì con đang khó chịu và mẹ phải học cách để “đọc hiểu” tiếng khóc đó. Trừ khi trẻ đang ốm mệt, không có lý do gì mà con tự nhiên khóc cả. Con lớn lên một xíu, tôi luôn hỏi con vì sao lại thế, đang cảm thấy thế nào… Cũng chẳng dễ dàng gì khi trẻ con thì luôn tay, luôn chân, nghịch cái này một tý, sờ mó cái kia một tẹo. Thay vì cứ luôn miệng nói “không, không được”, hãy giải thích cho con cái đó là gì, nên làm như thế nào. Chẳng có đứa trẻ nào là “hư, nghịch ngợm, phá hoại” cả, chúng chỉ đang khám phá thế giới. Đồng thời, chỉ cho con cách thể hiện nhu cầu, mong muốn của chúng đúng lúc, bé sẽ không quấy khóc giận dỗi. Bạn hãy tin tôi, chỉ cần dành thời gian để hướng dẫn, trẻ con học hỏi nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Làm mẹ khiến khả năng kiềm chế và sự kiên nhẫn của tôi tăng lên đáng kể”.

Hoa hậu Thùy Lâm rèn con theo nếp sống “quân đội”

Năm 2008, Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và vào Top 15 Miss Universe cùng năm tổ chức tại Nha Trang. Trong hoạt động nghệ thuật, Thùy Lâm còn tham gia ở vai trò ca sĩ, diễn viên… Năm 2010, người đẹp bất ngờ lên xe hoa và hoàn toàn rút lui khỏi các hoạt động giải trí để chăm lo cho gia đình.

Gần đây, Hoa hậu Thùy Lâm chia sẻ trên báo điện tử 24 Giờ về nguyên tắc dạy con của mình. Cô khá kỹ tính từ chuyện ăn, mặc, giữ ấm cho con. “Tôi coi trọng việc bổ sung dinh dưỡng cho con phát triển chiều cao và chế độ nấu ăn cho con theo khẩu phần rõ ràng của chuyên gia, đong thịt rau bằng thìa chính xác chứ không ước chừng. Tôi giữ con rất kỹ mỗi khi ra đường, chú ý đến những thay đổi của thời tiết để mặc phù hợp cho con. Trộm vía, sức đề kháng của Su rất tốt, từ nhỏ đến giờ chỉ mới ho sốt vài lần và hầu như chưa phải dùng đến kháng sinh. Hàng ngày, Su ăn tốt ngủ tốt nên rất khỏe.

Từ nhỏ, Su đã được bố mẹ rèn cho nếp sống như trong môi trường quân đội, đúng 7h30 là mẹ gọi dậy, tối muộn nhất 8h30 là ngủ. Khi đi ngủ là tự lên giường ngủ, bố mẹ không phải bế ẵm, à ơi. Đến giờ ăn là ngồi đúng vào bàn ăn dành cho Su, không chạy lung tung khắp nơi hoặc “khua chiêng gõ trống”. Trừ phi hôm nào mệt, mẹ bế lên đi khắp nhà hoặc dỗ cho chơi đồ chơi để Su ăn.

Có thể vì thế mà Su lớn lên không nhõng nhẽo và rất dễ bảo. Khi chơi xong, Su biết tự cất đồ chơi về chỗ cũ. Khi nào đến giờ ngủ, bố mẹ chỉ nhắc một lần là bé tự giác làm theo”, Thuỳ Lâm chia sẻ.

Hồng Văn (tổng hợp)

Video xem thêm: Câu chuyện về những người đẹp lên tiếng về hai người bạn

videoinfo__video3.dkn.tv||12a2b4c8d__