-
-
72 tuổi: Tai biến, suy thận, đa chấn thương trở thành một người khoẻ mạnh như thanh niên nhờ tu luyện
Năm 2010, khi đang còn công tác, tôi bị cắt một bên thận phải. Còn quả bên trái bị sỏi thận và sau này dẫn đến suy thận. Khi cắt quả thận bên phải người tôi bẹp như con gián, ốm yếu vô cùng.
-
Cuốn sách quý giúp tôi tìm thấy cội nguồn cái đẹp
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Tác giả Phi hư cấu Việt Nam - VANFA
-
Tu luyện không phải là vào chùa, xuống tóc quy y
Ông Trần Văn Hùng, nguyên là Trưởng phòng Hành Chính, nguyên Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội.
-
Vì sao nhẹ nhàng với người ngoài nhưng dễ nóng giận với chồng con? Một cuốn sách giúp tôi thay đổi tận gốc
Chị Phạm Thị Thúy, sinh sống tại Hà Nội, chuyên viên hành chính tại một công ty nước ngoài. Cũng giống như nhiều phụ nữ khác, chị không hiểu vì sao, khi giao tiếp với mọi người, chị luôn giữ được sự lịch thiệp, nhẹ nhàng, thế nhưng về nhà ...
-
Cựu nhân viên Đài Truyền hình Việt Nam: Tưởng chết vì bệnh tim, không ngờ khỏi không cần viên thuốc nào
Năm 2012, khi về Đài THVN tham gia buổi gặp mặt hưu trí, cháu Hà cũng là cán bộ công tác ở Đài tặng tôi muốn cuốn sách, bạn ấy nói cuốn sách này quý lắm cô ạ. Tôi nhớ bạn ấy trao cho tôi một cuốn sách rất dày ...
-
20 năm tìm tập khí công cuối cùng gặp được CHÍNH ĐẠO
Gặp chú Đức Quý, chắc không mấy ai tin rằng chú đã 82 tuổi, phong thái nhanh nhẹn, tinh thần hào sảng, trông chú đầy năng lượng, nhiệt huyết, cứ như thể còn còn… vài giáp nữa mới đến ngưỡng 80. Hoá ...
-
Giám đốc Công ty bánh kẹo: “Chỉ cần tu tâm, con đường tự mở lối”
Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, hàng ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa, với vai trò Giám đốc điều hành Công ty sản xuất bánh kẹo, cô Hoà lại không hề lo lắng, bởi vì doanh nghiệp của cô luôn phát triển ổn định.
-
Chuyên viên kỹ thuật điện xây dựng: Phật Pháp là con đường giúp tôi làm người tốt
Trước đây tuỳ là một thanh niên trẻ, nhưng tôi luôn ở trong trạng thái mơ hồ về nhân sinh quan cũng như thế giới quan của mình, ngũ quan lệch lạc nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, tôi còn ngộ nhận bản thân là người theo chủ nghĩa vô ...
-
Vì sao cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn nên đặt Lợi ích công lên trên hết (“Dĩ công vi thượng”)
Vừa là một ‘dân buôn' phất lên trong nền kinh tế thị trường, lại quay vòng với danh lợi tiền tài trong cơ quan nhà nước, để rồi “không biết mình đã tổn mất bao nhiêu Đức trong vô minh", cuối cùng, anh Lê Khắc Ánh, sinh năm 1972, là ...
-
Tiến sỹ, Bác sỹ, Nguyên Viện phó Da liễu TW: Có một thứ khoa học cao hơn giúp con người khỏi bệnh từ gốc
Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Sỹ Hoá - nguyên Giám đốc bệnh viện Phong Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu - Nghệ An, Viện phó Viện Da liễu Trung ương. Sau mấy chục năm công tác ‘chữa bệnh cứu người’, chính ông lại lâm vào tình cảnh mắc trọng bệnh, thứ ...
-
Giám đốc điều hành công ty du lịch Long Vân: Tu luyện giúp tôi trở thành người hoàn thiện
Chị Bàng Thị Liễu, Giám đốc điều hành Công ty du lịch Long Vân, chủ một nhà hàng lớn tại Hà Nội. Trong điều kiện có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới, chị trở về từ ...
-
‘Buông bỏ toan tính cá nhân, sẽ có thể đắc được điều trân quý nhất’
Chú là một cựu giảng viên học viện hậu cần từ năm 1976, từng bôn ba ra làm doanh nghiệp tư nhân, rồi sang tận Trung Quốc kinh doanh, nét từng trải trên khuôn mặt vẫn không che khuất nổi ánh mắt lấp lánh niềm vui và hóm hỉnh. Trải ...