Một tình yêu chân thành vốn không cần đến ngôn từ mỹ lệ hay hành động lãng mạn, mà chính sự âm thầm lặng lẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Clip “tình yêu không lời” dưới đây đã khiến chú rể bật khóc và có lẽ bạn cũng sẽ không thể… ngừng khóc. 

Thời gian qua, câu chuyện cảm động trong hôn lễ giữa cô dâu Elizabeth Shoesmith (41 tuổi) đến từ Sydney (Úc) và chú rể Scott Shoesmith (38 tuổi) đã dành được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng ở khắp nơi trên thế giới.

Và điều kỳ diệu bắt đầu từ khi Scott quen Elizabeth qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Được biết, thính lực của Scott đã rất yếu từ khi anh mới 5 tuổi và 3 năm sau đó thì bị điếc hoàn toàn. Thế nhưng, điều đó đã không thể ngăn cản anh tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Điều kỳ diệu bắt đầu từ khi Scott quen Elizabeth qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Là một người đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu và đã có 2 con nên Elizabeth rất nghiêm túc trong mối quan hệ với Scott. Cô đã rất cố gắng để học ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính để có thể giao tiếp với anh. Kết quả là sau 2 năm hẹn hò, ngày 27/1 vừa qua cặp đôi đã quyết định về chung một nhà.

Elizabeth đã âm thầm học thuộc cách diễn đạt bài hát A Thousand Years – bài hát mà cô yêu thích nhất bằng ngôn ngữ cơ thể.

Để chuẩn bị cho chồng món quà đặc biệt trong ngày cưới, 3 tháng trước đó, Elizabeth đã âm thầm học thuộc cách diễn đạt bài hát A Thousand Years – bài hát mà cô yêu thích nhất bằng ngôn ngữ cơ thể. Lời bài hát cũng chính là những tình cảm yêu thương mà cô muốn dành cho người đàn ông của cuộc đời mình.

Lời bài hát cũng chính là những tình cảm yêu thương mà cô muốn dành cho người đàn ông của cuộc đời mình.

Khi tiến vào lễ đường, trước khi bước về phía chú rể đang đứng, Elizabeth bỗng dừng lại. Bài hát A Thousand Years của ca sĩ Christina Perri vang lên và cô thể hiện lại lời bài hát bằng ngôn ngữ đặc biệt một cách vô cùng tinh tế và duyên dáng. Chỉ nhìn thôi là đủ biết cô đã dành hết thời gian và tâm huyết để trau chuốt cho món quà đặc biệt này.

Chú rể chẳng thể nào cầm được nước mắt.

45 khách mời có mặt trong buổi hôn lễ giản dị ngày hôm ấy đều không kìm nổi nước mắt. Họ đã ghi lại khoảnh khắc cảm động ấy và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip đã nhanh chóng được lan truyền và chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được hơn 400.000 lượt xem. Với riêng Scott, anh đã xem video này hơn 100 lần.

Riêng Scott, anh đã xem video hơn 100 lần.

Chia sẻ về ý tưởng “hát tình ca không lời” dành tặng cho hôn phu, cô Elizabeth chia sẻ: “Scott không bao giờ có thể nghe thấy những giai điệu, nên tôi đã cố nghĩ ra cách truyền đạt bài hát tôi yêu thích tới anh. Trước khi gặp Scott, tôi chưa từng biết tới ngôn ngữ ký hiệu”.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Cô cũng kể lại câu chuyện hẹn hò của mình một cách đầy hào hứng và hạnh phúc:

“Chúng tôi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, anh ấy không hề nói cho tôi biết trước rằng mình là người khiếm thính, chính tôi đã thử tìm kiếm thông tin về anh ấy. Trước cuộc hẹn đầu, tôi đã vô cùng lo lắng. Tôi không biết cuộc gặp rồi sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng tôi tự nhủ mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Mọi thứ diễn ra tuyệt vời ngoài kỳ vọng. Chúng tôi nhanh chóng có thiện cảm với nhau và cảm nhận được một mối liên kết đặc biệt giữa hai người.

Dù vậy, cũng có những khó khăn về phương thức giao tiếp, và về cách để chúng tôi chia sẻ cùng nhau. Chẳng hạn, tôi không bao giờ có thể cầm máy lên và gọi điện cho anh ấy, dù rất nhiều khi tôi muốn làm điều đó. Tôi thường tôi phải nhắn tin hoặc viết ra giấy những thông điệp mình muốn gửi gắm. Tôi muốn học ngôn ngữ ký hiệu là bởi anh ấy có thể nhìn môi và phán đoán tôi đang nói gì, nhưng điều đó khá khó và thường chỉ đúng khoảng 60%. Tuy nhiên, trên tất cả anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời và rất chu đáo. Cảm ơn Chúa trời đã cho chúng tôi được gặp và yêu thương nhau”.

Elizabeth tâm sự rằng cô đã rất lo lắng trước khi tham gia buổi lễ, nhưng giây phút nhìn chồng tương lai bật khóc, cô chợt nhận ra một sự đặc biệt mà chỉ có hai người mới cảm nhận được. Đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cô đã trải qua trong đời.

Video đã mang đến cho nhiều người niềm tin về một tình yêu chân thành vô điều kiện.

Không lâu sau đó, Elizabeth đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ mọi người ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những bậc cha mẹ có con bị khiếm thính. Họ đều chia sẻ rằng video đã cho họ niềm tin về một tình yêu chân thành vô điều kiện. Và, tình yêu của cô đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực, 

“Hạnh phúc là khi yêu một người theo cách thật hoàn hảo chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu”.

Tình yêu, cũng như tất cả mọi điều trong cuộc sống đều không bao giờ hoàn hảo tuyệt đối. Và điều quan trọng nhất chính là sự lựa chọn của mỗi người. Điều đó cũng giống như khi bạn chọn một đôi giày. Chiếc đẹp thì chưa chắc đã đi vừa, còn chiếc vừa thì có thể sẽ không được đẹp cho lắm. Thế nhưng, trên tất cả, mỗi người đều có thể lựa chọn một đôi giày vừa chân và phù hợp nhất với mình; nhưng là bằng một trái tim chân thành và tấm lòng rộng mở, chứ không phải với suy nghĩ luôn đòi hỏi và đôi mắt tìm kiếm sự hoàn hảo. Người ta vẫn nói: “Hạnh phúc là khi yêu một người theo cách thật hoàn hảo chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu”.

Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love when I’m afraid to fall
But watching you stand alone?
All of my doubt suddenly goes away somehow

One step closer

I have died everyday waiting for you
Darling don’t be afraid I have loved you
For a thousand years
I’ll love you for a thousand more…

Trái tim đập vội vã
Những màu sắc và ước hẹn kia ơi
Làm sao để em có đủ dũng cảm
Làm thế nào để yêu thương khi mà em rất sợ
Ngày mai mọi thứ sẽ đổ vỡ
Nhưng khi nhìn anh đứng đó cô độc một mình
Tất cả những ngờ vực của em chợt tan biến

Gần thêm một bước nữa thôi!

Từng ngày trôi qua em đã mỏi mòn chờ đợi
Người yêu ơi, anh đừng lo lắng nhé
Em đã yêu anh một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa…

(Ảnh dẫn qua: dailymail)

Thiện Nam