Trong nhiều năm liền, một gia đình nông dân ở Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng phần đầu quả bom nặng 250kg nhô lên mặt đất trong vườn nhà để chẻ củi do nhầm tưởng đây là … cục đá.

Ngày 7/12, lực lượng chức năng quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vô hiệu hóa, vận chuyển quả bom nặng hơn 250kg tại vườn nhà ông Lê Hữu Tấn (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) đến nơi an toàn, theo VnExpress.

Theo ông Tấn, do không biết là quả bom nên trước đây, gia đình ông vẫn sử dụng phần đầu đạn nhô lên khỏi mặt đất để chẻ củi mỗi ngày. Gần đây, đất bị nước mưa xói mòn nên một phần quả bom mới lộ dần. Khi đào lên, mọi người tá hỏa vì đó là một quả bom còn nguyên vẹn.

Lực lượng chức năng cho biết, quả bom có trọng lượng khoảng 500 pound (khoảng gần 250kg), đây là một loại bom phá còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ. May mắn là gia đình ông Tấn chỉ kê để chẻ củi, chứ nấu nướng thì hậu quả rất khó lường.

Thanh Tùng