Nằm ở tỉnh Tochigi, vườn thực vật Ashikaga đã trở thành điểm đến lý tưởng của những người yêu hoa trên khắp Nhật Bản. Công viên như một cung điện dành cho các loài hoa và ở đó người ta có thể tìm thấy những cây hoa đẹp nhất trên hành tinh, những cây hoa tử đằng tím biếc.

Ashikaga là một vườn thực vật chuyên nuôi dưỡng các loài cây hoa. Tuy nhiên, du khách tới khu vườn sẽ đều mang trong mình cảm giác nôn nóng được tới ngay với những cây tử đằng – hay còn gọi là hoa Fuji. Đây là loài hoa leo được yêu thích nhất tại xứ sở Phù Tang.

Tử đằng trong văn hóa Nhật Bản là một loài hoa biểu tượng cho tình yêu, nhưng khác với hoa hồng, hoa Fuji đại diện cho một tình yêu âm thầm, kín đáo và bền lâu. Bên cạnh đó, loài hoa có dáng vẻ yêu kiều này còn tượng trưng cho sự buông bỏ hận thù, hướng tới tình thương chân thật của người dân Nhật. Người dân nơi đây yêu hoa tới mức trên những chiếc Kimono, những chiếc bánh Wagashi nhỏ xinh, người ta rất dễ dàng tìm thấy hình ảnh của những chùm tử đằng thanh tao, duyên dáng.

Chiếc bánh Wagashi được làm vào mùa hoa tử đằng

Công viên Ashikaga được mệnh danh là vương quốc của tử đằng. Khi bước chân vào công viên, du khách như lạc vào xứ sở thần tiên với những chùm hoa rủ xuống đầy duyên dáng và tỏa một mùi thơm ngan ngát trong không khí. Tử đằng là loài hoa leo thân gỗ. Màu tím  biêng biếc của những chùm hoa trở nên thật nổi bật bên cạnh màu nâu sậm của thân cây. Sự yểu điệu hòa quyện cùng nét xù xì, gân guốc tạo nên một sự cân bằng và hài hòa rất đặc trưng của loài hoa.

Đến với Ashikaga, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cây tử đằng từ hãy còn non đến những gốc tử đằng trên 150 năm tuổi. Sống qua ba thế kỷ, được trồng từ giữa thế kỷ 19 của vườn Ashikaga đã dần mở rộng, những cành, tán của gốc tử đằng cổ thụ đã lan ra, che phủ một vùng rộng lớn, lên tới 600 m2.

Gốc tử đằng cổ thụ 150 năm tuổi
Với tán cây phủ rộng 600 m2

Bên cạnh đó, những đường hầm hoa tử đằng sẽ khiến bạn ngỡ rằng mình đang lạc bước trong xứ sở thần tiên. Tạo hóa tưởng như rất khắt khe với người Nhật Bản, nhưng có lẽ vì sự nỗ lực không ngừng và tinh thần tôn trọng thiên nhiên tuyệt đối của họ đã khiến Thiên nhiên thay đổi, trở nên hào phóng hơn. Để rồi mỗi dịp tháng 5 về, khi cái tiết trời tươi mát của mùa xuân còn vương trên cảnh vật chưa nỡ rời xa, khi kỉ niệm của anh đào vẫn còn đậm trong trí nhớ, thì mùa hoa tử đằng cũng đã về.

Những chùm hoa rủ như màn “mưa” thơm ngát
Cận cảnh những chùm hoa xinh

Không chỉ có những chùm hoa tím biếc, ở Ashikaga, bạn còn tìm thấy những đường hầm hoa tử đằng màu trắng, hồng hay thậm chí là đường hoa vàng rực. Loại  hoa này nối loài hoa kia khai nở, cho phép du khách tới thưởng ngoạn và chiêm ngưỡng hoa một thời gian lâu hơn (trong vòng vài tuần) từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5.

Đường hoa tử đằng vàng rực
Những chùm hoa trắng muốt
Người xem hoa chính là đi chảy hội

Ngoài hoa tử đằng, khi tới với công viên Ashikaga, bạn còn được chiêm ngưỡng rất nhiều loài hoa quý khác của đất nước này. Những luống hoa được sắp xếp tỉ mỉ và chu đáo đúng theo phong cách sống của người Nhật. Từ lâu, tinh thần trân quý từng món quà của thiên nhiên ban tặng của người dân Xứ Anh Đào đã trở nên nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, không vì thế mà bạn sẽ hết ngạc nhiên với cách người Nhật thiết kế không gian trong công viên này. Những cây cầu tử đằng, những kim tự tháp hoa, v.v., tất cả để giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của những bông hoa nở rộ.

Cây cầu hoa
Kim tự tháp hoa
Ở Ashikaga, hoa nở suốt bốn mùa

Ở Nhật những mùa lễ hội hoa được gọi chung với cái tên Hanami, nghĩa là lễ hội để “chiêm ngưỡng những nhành hoa”. Mùa của Hanami chính là mùa của sự đón chào, của tình thân ái, là những khoảnh khắc mà mỗi người Nhật rất trân quý. Khi những bông hoa nở rộ trên cành tạo thành những chùm lúc lỉu ngát hương, tiết trời tươi mới, người Nhật sẽ để lại công việc một bên, dành cho mình một ngày để được thỏa thích ngắm nhìn những cánh hoa và dành thời gian cho những người thân yêu. Thiên nhiên sẽ giúp con người xích lại gần nhau hơn, cha mẹ và con cái sẽ được tận hưởng sự có mặt của nhau trong không gian đẹp nhất của đất trời.

Những chùm hoa tím biếc
Lễ hội hoa là dịp để con người cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của đất trời, từ đó thêm gắn kết
Dịp để con người tận hưởng thiên nhiên và kết nối với nhau

Nếu có một dịp được tới Nhật Bản kỳ thú, hãy đừng bỏ qua chuyến viếng thăm công viên Ashikaga chỉ cách Tokyo 2 giờ xe chạy, một thế giới của hoa hiền hòa, tươi mới đang chờ đón bạn.

Hoa tử đằng duyên dáng, thanh tao

Nguồn ảnh: Epoch Times France

Hải Lam